Học Hỏi Và Cầu Nguyện Trong Năm Sứ Vụ – Bài 34: Chúng Ta Làm Chứng Cho Chúa Qua Việc Yêu Thương Và Phục Vụ Mọi Người, Nhất Là Những Người Yếu Thế

WGPKT(15/07/2025) – Nhằm giúp các tín hữu chuẩn bị tâm hồn bước vào Năm Thánh 2025, Ban Loan báo Tin Mừng đã thực hiện loạt bài “Học hỏi và cầu nguyện trong năm Sứ vụ”, bắt đầu từ Chúa Nhật I Mùa Vọng ngày 01/12/2024.

Học hỏi và cầu nguyện trong năm Sứ vụ

Bài 34

( Chúa Nhật XVI Thường Niên)

CHÚNG TA LÀM CHỨNG CHO CHÚA QUA VIỆC YÊU THƯƠNG VÀ PHỤC VỤ MỌI NGƯỜI, NHẤT LÀ NHỮNG NGƯỜI YẾU THẾ

Tiếng Jrai

Tiếng Bahnar

 

Tiếng Sêđăng

 

 

 

 

BÀI 34

CHÚNG TA LÀM CHỨNG CHO CHÚA QUA VIỆC YÊU THƯƠNG VÀ PHỤC VỤ MỌI NGƯỜI, NHẤT LÀ NHỮNG NGƯỜI YẾU THẾ

1. ĐÓN NHẬN LỜI CHÚA

“Ta bảo thật các ngươi: Mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy.” (Mt 25,40).

2. SUY NIỆM

Đức Giêsu không chỉ dạy chúng ta yêu thương mà chính Ngài đã yêu đến cùng, yêu bằng hành động cụ thể: cúi xuống rửa chân cho môn đệ, chạnh lòng thương người tội lỗi, người nghèo, kẻ bị bỏ rơi… Ngài dạy chúng ta hãy yêu nhau như Ngài đã yêu.

Trong thế giới hôm nay, có biết bao người đang sống trong hoàn cảnh khốn khó: người già cô đơn, trẻ em mồ côi, người bệnh tật, người bị bỏ rơi. Là môn đệ Chúa, chúng ta không thể nhắm mắt làm ngơ. Làm chứng cho Chúa không chỉ là rao giảng bằng lời nói mà còn là sống yêu thương, phục vụ cách cụ thể từng ngày. Khi ta biết chia sẻ miếng cơm, nụ cười, lời động viên, giúp đỡ người yếu thế, là lúc ta đang nói cho họ biết: Thiên Chúa là tình yêu. Tại nhiều nơi trong Giáo phận chúng ta, người dân còn nhiều thiếu thốn và đau khổ đang cần chúng ta.Việc yêu thương và phục vụ không cần phải là việc lớn lao, nhưng là những cử chỉ nhỏ bé, âm thầm: thăm viếng người bệnh, giúp cụ già xách nước, dạy chữ cho trẻ em, rửa chén, lau nhà cho người neo đơn… Những việc ấy mang dấu ấn Tin Mừng.

3. CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã yêu con bằng tình yêu không điều kiện.

Xin cho con biết mở rộng trái tim, biết nhìn thấy nỗi khổ của anh chị em xung quanh và mau mắn đến chia sẻ, an ủi, phục vụ.

Xin cho con trở nên khí cụ của tình thương Chúa nơi những người nghèo hèn, bệnh tật, bị bỏ rơi. Amen.

4. THỰC HÀNH

– Mỗi ngày, tôi cố gắng làm một việc nhỏ giúp đỡ ai đó đang gặp khó khăn.

– Tôi tập tha thứ và làm hòa với người đã làm tôi buồn hoặc tôi từng giận ghét.

– Tôi dành thời gian thăm hỏi hoặc cầu nguyện cho những người đang buồn khổ, bệnh tật hay bị bỏ quên.

– Tôi sẵn sàng chia sẻ thời giờ, sức khỏe, hay của cải cho người yếu thế, như là một hành động dâng lên Chúa.

– Tôi cố gắng sống hiền lành, nhẫn nại và quan tâm hơn với những người trong gia đình và nơi làm việc.

5. HỌC HỎI

H1. Lời Chúa trong Mt 25,40 dạy chúng ta điều gì?

T. Mỗi lần chúng ta giúp người bé mọn là ta giúp chính Chúa Giêsu.

H2. Tại sao yêu thương và phục vụ người yếu thế là làm chứng cho Chúa?

T. Vì qua hành động ấy, người ta thấy được lòng thương xót và khuôn mặt của Chúa nơi ta.

H3. Những người yếu thế là ai?

T. Là những người nghèo, bệnh tật, bị bỏ rơi, người bị xem thường, không có tiếng nói trong xã hội.

H4. Chúng ta có cần làm việc lớn để làm chứng cho Chúa không?

T. Không. Việc nhỏ nhưng làm với tình yêu cũng làm sáng danh Chúa.

H5. Tình yêu Kitô giáo khác với tình cảm thông thường ở điểm nào?

T. Là tình yêu vị tha, không tính toán, yêu cả người không đáng yêu, như Chúa đã yêu.

H6. Tôi có thể bắt đầu sống yêu thương và phục vụ bằng điều gì ngay hôm nay?

T. Bằng một lời hỏi thăm, một hành động giúp đỡ người trong nhà, nơi xóm làng, hay đơn giản là cầu nguyện cho ai đó đang đau khổ.

H7. .Khi sống bài học yêu thương và phục vụ này, chúng ta làm chứng cho lương dân điều gì?

T. Khi sống yêu thương và phục vụ, chúng ta cho lương dân thấy rằng người Kitô hữu không chỉ nói về Chúa bằng lời, mà còn sống Tin Mừng bằng hành động cụ thể: biết quan tâm người nghèo, nâng đỡ người yếu thế, tha thứ cho kẻ xúc phạm, và sẵn sàng giúp đỡ không tính toán.

Đó là một chứng từ sống động về Thiên Chúa là Tình Yêu, và về một tôn giáo dạy người ta sống nhân hậu, khiêm nhường và chân thành. Nhiều người lương sẽ cảm phục và tự hỏi: “Sao người Công giáo lại tốt với mình như vậy?” – và từ đó, họ mở lòng đón nhận đức tin.

Ban Loan Báo Tin Mừng – Gp Kon Tum

WGPKT(15/07/2025) KONTUM