
TGPSG/ Vatican News — Chủ tịch Ủy ban Mục vụ Giới trẻ của Giáo hội Công giáo Hy Lạp Ukraine đang có mặt tại Rôma cùng hàng ngàn bạn trẻ mừng Năm Thánh. Ngài nói về sức mạnh chứng tá, đặc biệt là của các bạn trẻ Ukraine đến từ vùng chiến sự.
Khi hàng ngàn bạn trẻ quy tụ tại Rôma trong dịp mừng Năm Thánh, Đức cha Bryan Bayda, Chủ tịch Ủy ban Giới trẻ Ukraine thuộc Giáo hội Công giáo Hy Lạp Ukraine, chia sẻ về chứng tá đức tin mạnh mẽ của các bạn trẻ hành hương Ukraine, những người đã đến đây để mừng Năm Thánh cùng với Đức Giáo Hoàng, bất chấp những khó khăn to lớn do chiến tranh gây ra.
Suy tư về ý nghĩa của Năm Thánh Hy Vọng, Đức cha Bayda mô tả đây là một “cơ hội vàng” để giới trẻ gặp gỡ Chúa Kitô và khám phá lời mời gọi sâu xa hơn. “Hy vọng không làm thất vọng,” ngài nói, lặp lại lời của Đức Giáo Hoàng Lêô XIV khi ngài chào đón các bạn trẻ hành hương.
Sứ vụ hiện diện và chứng tá
Đức cha Bayda đã tham dự 9 Ngày Giới trẻ Thế giới kể từ năm 2002, nhưng ngài cho biết cuộc gặp gỡ năm nay mang một ý nghĩa đặc biệt. Với vai trò là Chủ tịch Ủy ban Thượng phụ được Đức Thượng phụ Sviatoslav bổ nhiệm, ngài đã hỗ trợ điều phối việc tham dự của hơn 30 nhóm bạn trẻ, nhiều nhóm đến từ các vùng Ukraine bị chiến tranh tàn phá.
“Những người trẻ hành hương này không chỉ đến để tham quan Rôma,” ngài nói. “Họ đang làm chứng cho thế giới thấy chiều sâu đức tin và hy vọng của họ, ngay giữa lúc đau khổ lớn lao.” Nỗ lực này bao gồm các sáng kiến như “Những tấm vé hy vọng”, đã quyên góp được hơn 775.000 đô la Canada để đưa 100 bạn trẻ từ tiền tuyến chiến tranh Ukraine đến Rôma.
Đằng sau mỗi nụ cười là một hy sinh thầm lặng
Đức cha Bayda đưa ra một lời nhắc nhở đầy suy tư rằng, đằng sau những hình ảnh vui tươi thường xuất hiện trên truyền thông, nhiều bạn trẻ Ukraine đang mang trong mình những gánh nặng mà mắt thường không thể thấy.
“Có những bạn phải để lại ông bà ở nhà mà không còn ai chăm sóc,” ngài nói. “Họ không biết điều gì sẽ xảy ra ở quê nhà khi họ vắng mặt. Người ta có thể nhìn họ và nghĩ rằng mọi thứ đều ổn vì họ đã đến được đây, nhưng họ không thấy những hy sinh ấy.”
Đức cha Bryan Bayda tại Đài Vatican