Junior Comitium Pleiku Sinh Hoạt Và Hành Hương Năm Thánh
Junior Comitium Pleiku Sinh Hoạt Và Hành Hương Năm Thánh
Thứ sáu 02/05/2025, những ngày đầu tháng hoa kính Đức Mẹ, Ban chuyên trách giới trẻ (CTGT) Comitium Pleiku đã tổ chức cho các em Junior ngày sinh hoạt và hành hương Năm Thánh, tại Trung Tâm Hành Hương (TTHH) Đức Mẹ Măng Đen, thuộc Giáo Hạt Kon Tum.
Từ sáng sớm, đoàn xe chở hơn 500 em Junior từ khắp nơi trong vùng Gia Lai trực chỉ TTHH Đức Mẹ Măng Đen. Đến 8g00, khi những tia nắng ban mai rọi xuống khắp nơi, đoàn hành hương đã tập trung trong khoảng sân rộng trước Đền thánh. Cha Giuse Kpă Thiếu, Dòng Chúa Cứu Thế – Cha phó giáo xứ Plei Chuêt có đôi lời giới thiệu và chào mừng quý Cha, quý Sơ, quý Uỷ viên Ban CTGT và toàn thể các em Junior đang hiện hiện. Cha Giuse Chu Văn Liên, Dòng Phanxicô, phó Linh giám Comitium Pleiku, đặc trách Giới trẻ và Junior Vùng Gia Lai đã khai mạc ngày hành hương. Tiếp đến, Cha Antôn Hà Hiển Linh, phó Linh giám, giới thiệu đôi nét về TTHH Đức Mẹ Măng Đen.
Sau đó, đoàn di chuyển đến Đài Đức Mẹ đọc kinh khai mạc, lần chuỗi Mân Côi và các em Junior Plei Chuêt múa dâng hoa tôn vinh Đức Mẹ nhân dịp đầu tháng hoa.
Lúc 9g30’, mặt trời đã lên cao, đoàn Junior trở lại trước tiền đường Đền thánh cử hành nghi thức bước vào Cửa Thánh, với việc xét mình tỏ lòng sám hối. Sau đó đoàn hành hương bước qua Cửa Thánh tiến vào Đền thờ trong lời hát rộn ràng và hân hoan.
Đúng 10g00, Thánh lễ tạ ơn được cử hành do Cha Giuse Chu Văn Liên chủ tế; Cha GB. Hồ Quang Huyên, quản nhiệm TTHH Đức Mẹ Măng Đen, quý Cha phó Linh giám và quý Cha đồng tế. Hiệp dâng thánh lễ ngoài các em Junior và những người đồng hành, còn có quý nữ tu và quý khách hành hương xa gần.
Cha chủ tế mời gọi cộng đoàn trong thánh lễ này hiệp ý cầu nguyện cho Đức cố Giáo Hoàng Phanxicô mới qua đời, được Chúa thương đưa về hưởng phúc Nước Trời.
Chia sẻ Tin Mừng với cộng đoàn bằng hai ngôn ngữ Kinh và Jrai, Cha Giuse Kpă Thiếu nhấn mạnh về linh đạo của Legio Mariae, cách riêng cho các em Junior là những hội viên nhỏ của Mẹ. “Người nhỏ làm việc nhỏ, các con hãy giới thiệu Chúa cho các bạn của mình, những bạn chưa biết Chúa qua chuỗi hạt Mân Côi”. Bằng lối diễn giải đơn sơ và dễ hiểu, Cha nhắn nhủ các em hãy can đảm, dạn dĩ nói về Chúa với người khác, đó chính là cùng nhau Loan Báo Tin Mừng.
Thánh lễ diễn ra trong bầu khí trang nghiêm, sốt sắng. Cuối thánh lễ, tất cả mọi người nhận lãnh phép lành với ơn Toàn xá trong Năm Thánh.
Sau thánh lễ, các em tỏa ra từng nhóm, tập trung dưới bóng mát của những hàng thông cao vút hay trong mái che dọc lối đi chính từ Đài Đức Mẹ đến trước Đền thờ. Bữa cơm trưa hòa đồng, vui vẻ làm ấm lòng và tiếp thêm năng lượng cho mọi người. Sau bữa cơm “bụi”…đầy thú vị, là những tiếng cười nói râm ran, khi các em tung tăng chạy nhảy, vui đùa khắp ngọn đồi Măng Đen… Tiếng cười nói khúc khích hòa với khung cảnh núi rừng Măng Đen tạo thành bản hòa tấu vui tươi và đầy sức trẻ trung.
Đầu giờ chiều, lúc 13g30’, các em tập trung trong nhà thờ, (sau khi Cha quản nhiệm đã kiệu MTC sang nhà tạm bên trong), các em cùng nguyện kinh Catena.
Cha Giuse phó Linh giám đã khởi động phần thi đua, hỏi đáp trắc nghiệm về chủ đề Năm Thánh và Thủ bản Legio Mariae. Tất cả các em được chia thành 4 nhóm…Phần thi đua diễn ra thật hào hứng… Tiếng chuông của các đội vang lên thật hồi hộp và sôi nổi, mong dành được phần ưu tiên trả lời.
Hoàn thành phần thi đua, các em tập trung ra ngoài trời tiếp tục sinh hoạt và chơi các trò chơi thi đua đồng đội do các anh chị Ban CTGT đồng hành.
Qua hơn một tiếng đồng hồ, nắng chiều đã trải bóng xuống những hàng thông ngả dài trên quảng trường của Măng Đen, là lúc các em đã thấm mệt và cũng đã hoàn thành phần trò chơi. Ban tổ chức đã tổng kết và phát thưởng cho các đội.
Chị Trưởng Ban CTGT đã có đôi lời cảm ơn Cha quản nhiệm, quý Cha và quý Sơ linh giám, các thành phần đã chung tay góp sức: ban ẩm thực, trật tự, phụng vụ…Tiếp đến, một em đại diện Junior đã nói lên tâm tình biết ơn đến tất cả quý Cha, quý Sơ, quý anh chị Ban CTGT cũng là Ban tổ chức.
Sau bữa cơm chiều, vào lúc 17g00, các em lại quây quanh bên Đài Đức Mẹ. Cha Giuse Kpă Thiếu đã giúp các em cầu nguyện với phút hồi tâm. Các em tiến lên dâng những lá thư (đã viết trước) với những tâm tình con cái của Mẹ, cầu nguyện cho Hội Thánh, cho Giáo phận, cho giáo xứ, cho gia đình ông bà, cha mẹ…với trọn tâm tình dâng lên Chúa nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Măng Đen.
Mọi người cùng nhau đọc Kinh bế mạc để tạ ơn Chúa và Đức Mẹ sau một ngày hành hương đầy ơn ích và lưu luyến.
…Rồi…Đoàn xe lăn bánh rời TTHH, trở về vùng Gia Lai. Các em trở về với cuộc sống hằng ngày nhưng chắc hẳn trong lòng mỗi người con vẫn vấn vương, lưu luyến những giờ phút bên Mẹ Măng Đen.