Cơn Mưa Truyền Giáo

Chúng tôi không thể không nói về những gì chúng tôi đã thấy và nghe (Cv 4,20) Đáp lại lời…

“Những gì tai đã nghe, mắt đã thấy, chúng tôi không thể không nói ra” (Cv 4,20)

Đáp lại lời mời gọi của Đức Thánh Cha Phanxicô trong sứ điệp Truyền giáo 2021, chị em cộng đoàn An Mỹ ra đi lên đường đến với các bệnh nhân phong làng Plei Ngol.

8h30 sáng, chị em chuẩn bị cho cuộc đi ra với món Lagu bánh mì cùng những phần thuốc để xoa dịu cơn đau thể xác cũng như đem niềm vui cho mọi người.

Giữa trời mưa, trên chiếc xe công nông, chị em đến với dân làng. Mọi người đã tập trung đông đủ tại nhà nguyện đơn sơ của làng để chờ đón chị em.

Chị em trao gởi 28 phần thuốc cho những anh chị em người phong và 65 phần ăn cho mỗi hộ gia đình cùng với những lời thăm hỏi, trò chuyện vui vẻ.

Sau chuyến hành trình chị em trở về lòng đầy phấn khởi như các tông đồ xưa, đồng thời cũng thao thức về những nỗi đau thể xác và tinh thần mà anh chị em phong đang mang trong mình. Ước gì sự hiện diện của chị em hôm nay là “đi ra” mới cho sứ mạng Loan Báo Tin Mừng của Giáo hội.

 

CĐ. An Mỹ, Pleiku
WGPKT(25/10/2021) KONTUM