
WGPKT(21/10/2025) – Nhằm giúp các tín hữu chuẩn bị tâm hồn bước vào Năm Thánh 2025, Ban Loan báo Tin Mừng đã thực hiện loạt bài “Học hỏi và cầu nguyện trong năm Sứ vụ”, bắt đầu từ Chúa Nhật I Mùa Vọng ngày 01/12/2024.
Học hỏi và cầu nguyện trong năm Sứ vụ
Bài 48
(Chúa Nhật XXX Thường Niên)
CHÚNG TA LÀM CHỨNG CHO CHÚA QUA VIỆC SỐNG TINH THẦN KHÓ NGHÈO CỦA TIN MỪNG, KHÔNG TÔN THỜ VẬT CHẤT
BÀI 48
CHÚNG TA LÀM CHỨNG CHO CHÚA QUA VIỆC SỐNG TINH THẦN KHÓ NGHÈO CỦA TIN MỪNG, KHÔNG TÔN THỜ VẬT CHẤT
1. Đón nhận Lời Chúa
“Không ai có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh dể chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi Tiền Của được.” (Mt 6,24)
2. Suy niệm
Chúa Giêsu nhắc nhở chúng ta: chỉ có một Thiên Chúa xứng đáng để ta phụng sự. Tiền của chỉ là phương tiện, nếu ta tôn thờ nó thì sẽ đánh mất hạnh phúc thật. Sống tinh thần khó nghèo Tin Mừng giúp ta tự do yêu mến Chúa và phục vụ tha nhân.
Người đời thường chạy theo tiền bạc, coi vật chất là bảo đảm cho hạnh phúc. Nhưng Chúa Giêsu dạy rằng tiền của có thể trở thành “ông chủ” trói buộc tâm hồn ta, khiến ta xa rời Thiên Chúa.
Tinh thần khó nghèo Tin Mừng không phải là sống thiếu thốn, nhưng là biết đặt Chúa trên hết, coi của cải như phương tiện để sống yêu thương, chia sẻ và phục vụ. Khi ta sống thanh thoát, không lệ thuộc vật chất, ta làm chứng rằng hạnh phúc thật chỉ có nơi Thiên Chúa.
3. Cầu nguyện
“Lạy Chúa Giêsu, xin cho con biết chọn Chúa là gia nghiệp đời con, biết sử dụng của cải như phương tiện phục vụ, không tôn thờ tiền bạc,
Nhưng sống tinh thần khó nghèo Tin Mừng, để con được tự do yêu mến Chúa và anh em. Amen.”
4. Thực hành
– Tôi tập sống đơn sơ, không chạy theo xa hoa, hưởng thụ.
– Tôi sử dụng của cải cách công bằng, tiết kiệm và chia sẻ với người nghèo.
– Tôi luôn đặt Chúa trên hết trong mọi chọn lựa.
– Tôi tập “từ bỏ” những đòi hỏi quá mức để lòng mình gắn bó với Chúa hơn là của cải.
5. Học hỏi
H1. Chúa Giêsu dạy gì trong Tin mừng Mt 6,24?
T: Không ai có thể vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi tiền của, vì chỉ có một chủ duy nhất để ta gắn bó và phụng sự.
H2. Thế nào là tinh thần khó nghèo Tin Mừng?
T: Là sống thanh thoát với của cải, coi tiền bạc chỉ là phương tiện để mưu cầu điều thiện, chứ không phải là mục đích tối hậu của đời người.
H3. Vì sao tiền bạc có thể trở thành “ông chủ”?
T: Vì khi quá gắn bó, ta sẽ để tiền bạc điều khiển mọi quyết định, làm lu mờ tình yêu Chúa và tình người.
H4. Người sống tinh thần khó nghèo có những dấu hiệu nào?
T: Sống đơn sơ, không lệ thuộc vật chất, sẵn sàng chia sẻ và đặt Chúa trên hết.
H5. Việc sống khó nghèo Tin Mừng giúp ích gì cho việc loan báo Tin Mừng?
T: Nó làm chứng cho mọi người thấy rằng hạnh phúc thật không đến từ tiền bạc, nhưng từ Thiên Chúa và tình yêu thương.
H6. Khi sống điều Chúa dạy này, chúng ta làm chứng cho lương dân điều gì?
T: Rằng Kitô hữu không tôn thờ vật chất, nhưng chọn Thiên Chúa là gia nghiệp, và biết sống công bằng, bác ái, chia sẻ.