Hoạt Động Hỗ Trợ Những Người Nghèo Khổ Nhất Của Sơ Rosa Roccuzzo Và Các Nữ Tu Ursuline

Các Nữ tu Dòng Ursuline Thánh Gia và các bạn trẻ ở Ý 

Lịch sử của các Nữ tu Dòng Ursuline Thánh Gia bắt đầu qua công việc cống hiến hoàn toàn và khiêm tốn của Nữ tu Rosa Roccuzzo dành cho những người túng thiếu nhất. Từ nỗi đau của một đứa trẻ mồ côi, từ nơi sơ đã nảy sinh một tình yêu có khả năng chào đón mọi người. Ngày nay, các Nữ tu Dòng Ursuline tiếp tục sứ mệnh bằng cách đáp lại lời kêu gọi của xã hội hiện tại, theo đoàn sủng sáng lập của chính họ.

Đức tin không lay chuyển của Sơ Rosa, vị sáng lập, đã làm cho đời đan tu đâm hoa trái

Rosa Roccuzzo sinh ra ở Monterosso Almo vào năm 1882, thuộc tỉnh và giáo phận Syracuse lúc bấy giờ, nay là Ragusa. Giuseppa Inzinga, một trong những người bạn đồng hành của Rosa, cho biết Rosa mất mẹ năm 14 tuổi nhưng cô không co cụm trong nỗi đau. Đối mặt với nỗi cô đơn đó, Rosa lập tức nghĩ đến việc cống hiến hết mình cho những người đang cần giúp đỡ. Cô đến với mọi người vì muốn đích thân hiểu được nhu cầu của người dân trong làng. Ngay lập tức cô bắt tay hành động với quyết định chắc chắn là cố gắng mang đến cho mọi người một chút sảng khoái về thể xác và tâm hồn. 

Vì vậy, bắt đầu từ năm 1896, một thiếu nữ ở Monterosso Almo đi khắp các khu nhà lụp xụp của thị trấn để hỗ trợ những trẻ em và người già bị bệnh và bị bỏ rơi. Sáng sớm, cô ra sông giặt đồ cho gia đình và trong khi làm việc cô mời những người phụ nữ khác cũng đến giặt đồ cho gia đình ở đó cầu nguyện. Khi đến thăm người nghèo và người bệnh, khi cần thiết, cô tặng khăn trải giường và đồ vải lanh làm từ vải mà mẹ cô đã dệt và để dành trong chiếc rương của con gái bà.

Từ một người phụ nữ nhỏ bé, một tình yêu lớn lao dành cho những người cần giúp đỡ nhất

Một người phụ nữ nhỏ bé ở Sicilia bị tàn phá bởi đói nghèo và bệnh dịch đã cống hiến cả cuộc đời mình để chăm sóc người bệnh, người già bị bỏ rơi và trẻ mồ côi, nhìn thấy dung nhan của Chúa Kitô trong những ánh mắt đầy đau đớn và đau khổ. Với lòng can đảm mạnh mẽ và đức tin lớn lao, cô gái này đã tìm cách truyền cảm hứng và lôi kéo những người trẻ khác vào những công việc tốt đẹp anh hùng, do đó thành lập Dòng Nữ tu Ursuline Thánh Gia, nơi sơ Rosa sống cho đến cuối ngày, trong sự khiêm tốn và hết sức âm thầm. Bất cứ nơi nào sơ đi qua, sơ đều để lại dấu ấn phục vụ khiêm nhường và can đảm cho những người hèn mọn nhất. Sơ qua đời năm 1956.

Sứ mệnh của Sơ Rosa vẫn được tiếp tục cho đến ngày nay

Trung thành với đặc sủng của vị sáng lập – ngày nay, cũng như vào thời kỳ đầu lịch sử của mình – Dòng Nữ tu Ursuline Thánh Gia được kêu gọi làm việc tông đồ trong việc truyền giáo và thăng tiến con người toàn diện, thông qua giáo dục-đào tạo và các hoạt động xã hội nhằm nâng cao đời sống về mọi mặt và xây dựng một xã hội công bằng và huynh đệ hơn. Hiện nay Dòng có mặt tại Ý, Brazil và Pháp.

Hiện diện ở Brazil

Kể từ năm 1967, các Nữ tu Ursuline Thánh Gia hiện diện ở Brazil đã cùng với xã hội xây dựng lịch sử của mình, được hỗ trợ bởi sự tin tưởng và tín nhiệm của người dân. Các nữ tu ở đó làm việc tại những khu vực nghèo nhất của thành phố để khuyến khích sự hòa nhập hoàn toàn của những người thiệt thòi nhất vào xã hội.

Trong khoảng 20 năm, với việc khánh thành trung tâm xã hội hiện được gọi là “Nascente de Vida”, ở Santo Angelo, một ngôi làng ngoại vi của Mogi das Cruzes, các Sơ đã đồng hành cùng trẻ em và thanh thiếu niên từ 7 đến 17 tuổi, có trình độ học vấn kém, ưu tiên cho những người sống trong hoàn cảnh rủi ro xã hội. Đồng thời, các sơ cố gắng đánh thức lại trong gia đình của những trẻ em và thanh thiếu niên này trách nhiệm cộng tác trong việc chăm sóc con cái, khuyến khích họ tham gia các buổi đào tạo để trở thành những công dân có ý thức và tham gia, hòa nhập họ vào cộng đồng địa phương trong nơi họ sống, lần lượt trở thành người điều hành các hoạt động. Để giúp đỡ những gia đình này, các Sơ thực hiện các khóa học xây dựng các kỹ năng khác nhau như dinh dưỡng, cắt may, thủ công, sản xuất các sản phẩm vệ sinh và tẩy sạch, làm móng tay cũng như xóa mù chữ cho người lớn, tất cả các sáng kiến ​​nhằm tạo cơ hội thu nhập và cải thiện cuộc sống của gia đình và chất lượng cuộc sống.

Tiếp tục ơn gọi của Sơ Rosa

Đặc sủng của Sơ Rosa Roccuzzo, đặc trưng bởi một đời sống nội tâm mãnh liệt và sự phục vụ không mệt mỏi và anh hùng đối với người nghèo, vẫn tiếp tục trong Giáo hội ngày nay với Dòng Nữ tu Ursuline Thánh Gia. Trong cuộc sống hàng ngày phục vụ tha nhân cách đơn giản và khiêm tốn, mỗi nữ tu Ursuline Thánh Gia đều mang trong mình ơn gọi của Sơ Rosa, người trong giai đoạn lịch sử của mình “nhìn khắp đất nước, đã thấy những đứa trẻ không được đào tạo về Kitô giáo, người nghèo thiếu những nhu cầu thiết yếu, người bệnh không có sự giúp đỡ: mỗi buổi sáng, sơ đi lễ và cầu nguyện xin Chúa đến trợ giúp để sơ có thể làm được một chút việc lành”.

 

Sơ Marzia De Lima, OSF

Nguồn: Vatican News Tiếng Việt (02.06.2024)