Học Hỏi Và Cầu Nguyện Trong Năm Sứ Vụ – Bài 23: Cùng Hội Thánh, Chúng Ta Tích Cực Tham Dự Thánh Lễ Là Nguồn Ơn Thánh Hóa

WGPKT(29/04/2025) – Nhằm giúp các tín hữu chuẩn bị tâm hồn bước vào Năm Thánh 2025, Ban Loan báo Tin Mừng đã thực hiện loạt bài “Học hỏi và cầu nguyện trong năm Sứ vụ”, bắt đầu từ Chúa Nhật I Mùa Vọng ngày 01/12/2024.

Học hỏi và cầu nguyện trong năm Sứ vụ

Bài 23

Chúa Nhật III Phục Sinh

04/05/2025

Cùng Hội Thánh, chúng ta tích cực tham dự thánh lễ là nguồn ơn thánh hóa

 

 

 

Tiếng Bahnar

Tiếng Sêđăng

Tiếng Jrai

BÀI 23

CÙNG VỚI HỘI THÁNH CHÚNG TA TÍCH CỰC THAM DỰ THÁNH LỄ LÀ NGUỒN ƠN THÁNH HOÁ

1. Đón Nhận Lời Chúa:

“Ta là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh Ta sẽ ban chính là thịt Ta, để cho thế gian được sống” (Gioan 6:51)

2.  Suy niệm

Câu Lời Chúa này mời gọi chúng ta suy ngẫm về Bí tích Thánh Thể, mà Chúa Giêsu đã thành lập để nuôi dưỡng linh hồn chúng ta. Việc đó vẫn được diến ra hằng ngày trong Thánh lễ  qua đó Chúa đã thánh hoá bánh và rượu trở thành Mình và Máu Chúa và mời gọi chúng ta đến lãnh nhận để có sự sống muôn đời.

Như xưa Chúa đã nuôi dưỡng dân Do Thái bằng manna trong sa mạc để đưa họ về đất hứa, nay Ngài cũng nuôi dưỡng các tín hữu Chúa bằng Thánh Thể trên hành trình về quê trời. Chúng ta cần cảm nhận giá trị cao quý của Thánh Lễ để siêng năng đến tham dự và đón nhận Mính Máu Thánh Ngài.

3. Cầu nguyện

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,

Chúng con cảm tạ Chúa đã ban Mình và Máu Ngài là nguồn ơn Thánh hoá để nuôi dưỡng chúng con. Xin cho chúng con luôn khao khát đến với Thánh Lễ với một tâm hồn trong sạch, để được rước Mình và Máu Ngài và sống kết hợp với Ngài mỗi ngày. Xin giúp chúng con nhận ra sự cao quý của Bí tích Thánh Thể và luôn biết chuẩn bị tâm hồn xứng đáng mỗi khi đến bàn tiệc Thánh. Amen.

4. Áp Dụng Thực Hành

+ Siêng năng tham dự Thánh Lễ: không chỉ vào Chúa Nhật theo Luật  buộc mà đến với Chúa mỗi ngày khi có thể để kín múc nguồn ân sủng.

+ Dọn mình xứng đáng trước khi rước lễ: Hãy xét mình và lãnh nhận Bí tích Hoà Giải thường xuyên để tâm hồn trong sạch khi đón Chúa.

+ Sống Bí tích Thánh Thể trong đời sống: Sau khi rước Chúa, hãy để Ngài biến đổi tâm hồn mình theo gương Chúa sống yêu thương, quảng đại và hy sinh phục vụ tha nhân.                            

5. Học Hỏi

H1: Bí tích Thánh Thể có ý nghĩa gì trong đời sống chúng ta?

T: Bí tích Thánh Thể là trung tâm của đời sống Kitô hữu, là nguồn ơn thánh, giúp chúng ta nên thánh và nên một với Chúa Kitô và Hội Thánh, đồng thời tăng sức mạnh để sống đời sống chứng tá. (x.1 Cr 10:16-17)

H2. Tại sao Thánh Lễ là nguồn ơn thánh hoá quan trọng đối với đời sống Kitô hữu?

T: Vì trong Thánh Lễ, chúng ta được kết hợp với hy tế cứu độ của Chúa Giêsu, được nuôi dưỡng bằng Mình và Máu Thánh Ngài, và kín múc ơn thánh để sống thánh thiện hơn. (Gioan 6:51)

H3: Hội Thánh dạy gì về bổn phận tham dự Thánh Lễ Chúa Nhật?

T: Hội Thánh dạy rằng tham dự Thánh Lễ Chúa Nhật là bổn phận quan trọng của mỗi Kitô hữu, vì đó là cách chúng ta thờ phượng Thiên Chúa, hiệp thông với Hội Thánh và lãnh nhận ân sủng dồi dào. (GLCG 2180)

H4. Khi tham dự Thánh Lễ, chúng ta cần có thái độ nào?

T Chúng ta cần tham dự với lòng sốt sắng, chú tâm lắng nghe Lời Chúa, chuẩn bị tâm hồn xứng đáng để rước Chúa, và cố gắng đem ra thực hành những Lời Chúa dạy (Gioan 4:24)

H5️.  Mỗi lần tham dự thánh lễ,  chúng ta ý thức đến sứ vụ Loan Báo Tin Mừng như thế nào?

Mỗi Thánh lễ là một lời loan báo về cái chết và sự phục sinh của Chúa Kitô – cốt lõi của Tin Mừng. Do đó, Thánh lễ là một hành động truyền giáo ngay trong chính bản chất của nó.

Trong Thánh lễ, người tín hữu được nuôi dưỡng bởi Lời Chúa và Mình Máu Thánh Chúa, từ đó có được niềm vui và bình an của Chúa. Họ phải đem những gì họ đã lãnh nhận trong Thánh lễ ra thực hành trong đời sống thường ngày, trở thành chứng nhân của Chúa trong gia đình, nơi làm việc, xã hội.

– Cuối mỗi thánh lễ, linh mục chúc lành: “Lễ xong, chúc anh chị em đi bình an. Đây  là một sự nhắc nhớ các tín hữu: “Anh chị em hãy đi và loan báo Tin Mừng của Chúa để đưa người khác đến với tình yêu của Chúa.

Ban Loan Báo Tin Mừng – Gp Kon Tum

WGPKT(29/04/2025) KONTUM