Vĩnh Khấn Vùng Tây Nguyên Tĩnh Tâm Và Hành Hương Năm Thánh

Người nữ tu Con Đức Mẹ Vô Nhiễm noi gương Mẹ Maria, đi đến với tha nhân và giúp cho họ nhận được ân sủng, tình thương của Chúa.


Những ngày đầu tháng 5, chị em Vĩnh khấn vùng Tây Nguyên trở về địa chỉ quen thuộc là Cộng đoàn Thánh Thể- Pleiku để gặp gỡ, chia sẻ, tĩnh tâm và hành hương Năm Thánh cùng với niềm hân hoan vui sướng tạ ơn Chúa với Giáo hội Hoàn Vũ đã có Đức Tân Giáo Hoàng. Sáng thứ Sáu 9/5, chị em lần lượt trở về ngôi nhà chính của Vùng, tuy bận rộn với nhiều chương trình tại giáo xứ và các điểm mục vụ, nhưng chị em đã tề tựu khá đông đủ trong lần gặp gỡ cuối niên khóa này.

Đầu giờ chiều, chị Tổng Cố vấn, Đặc trách vùng Tây Nguyên trao đổi và chia sẻ thông tin với chị em. Tâm tình tri ân chị em vì đã cố gắng, nỗ lực, đóng góp và nhất là tinh thần đồng trách nhiệm, cùng chung tay thực thi sứ vụ mà Hội dòng trao phó. Chị mời gọi mỗi chị em trong tháng này, ngoài cách thế để thể hiện lòng yêu mến Mẹ, chị em hãy sống lòng biết ơn đối với nhau trong một năm qua. Thời gian cuối niên khóa đã gần kề, lúc này đây, mỗi cộng đoàn, mỗi chị em và toàn Hội dòng đang hướng đến Tổng Tu nghị lần thứ 22, và những thay đổi sẽ có trong tương lai gần. Là thời điểm để chúng ta nói lên lòng biết ơn của mình, là tình mến thương, là sự chân thành, là lời xin lỗi, là những trao đổi chia sẻ tâm tình qua biến cố vui buồn khi được gởi đến cho nhau trong mỗi cộng đoàn. Bên cạnh đó, Chị mong ước chị em tiếp tục cầu nguyện cho mỗi nghị viên tham dự Tổng Tu nghị, để Chúa Thánh Thần soi sáng cho Hội dòng con đường mà Chúa mong muốn chị em chúng ta tiến bước, rất cần lời cầu nguyện và những hy sinh thầm lặng của chị em.

Tiếp đến, chị em được Cha giảng phòng gợi ý cho ngày tĩnh tâm với chủ đề: Thánh lễ là trung tâm – Lời Chúa là nhựa sống – Thánh Thể là nguồn sống. Mỗi ngày chúng ta đều đặn tham dự Thánh lễ, rước Mình Thánh Chúa, đọc Lời Chúa, thực hành các giờ cầu nguyện, thực hành nhân đức… Tuy nhiên, chúng ta có để cho mình được hướng dẫn bởi Lời Chúa hay không? Chúng ta có ao ước thực sự muốn được nên một với Chúa Giêsu qua Bí tích Thánh Thể không? Lời mời gọi của Cha được lấy gợi hứng từ đoạn Tin mừng Ga 6,1 – 60: Diễn từ về Bánh Hằng Sống. Cha giảng phòng chia nhỏ đoạn Tin mừng này làm 6 phần, với gợi ý suy tư từ chính ơn gọi, sứ vụ và cuộc sống hằng ngàyTÌM – XIN – GIỮ – KẾT DÍNH – SỐNG NHỜ – HÀNH ĐỘNG.

Với 6 phần đó, nhiều điều được Lời Chúa soi chiếu và chất vấn tâm hồn mỗi chị em, như xưa chính Chúa Giêsu đã thẳng thắn chất vấn dân chúng và nói với họ: “Các anh tìm tôi không phải vì dấu lạ, nhưng bởi vì được ăn bánh” (x. Ga 6,26)Tôi đang tìm kiếm điều gì trong ơn gọi này? Tôi có xin cho mình được kết hiệp nên một với Chúa Giêsu Thánh Thể không? Tôi đang trao ban, phân phát cho người khác tình thương, vật chất… nhưng đằng sau đó họ có được nhận biết Chúa hay nhận biết tôi?… Chỉ có trong Chúa, nhờ Chúa chúng ta mới có đủ sức, đủ tình thương, đủ sự kiên nhẫn và có Chúa để trao ban cho tha nhân. Cuộc sống của chúng ta là một lời cầu nguyện liên lỉ, là trải dài cả ngày sống và giúp chúng ta nhận ra Chúa nơi công việc, qua môi trường hiện diện, nơi người khác. Đừng để mình dễ dàng đóng khung Chúa trong giờ cầu nguyện, trong nhà thờ, trong thánh lễ mà thôi. Lời Chúa và sức sống của Chúa sẽ thôi thúc chúng ta lên đường, hành động không ngừng nghỉ. Bởi vì, Thiên Chúa không ngừng yêu thương chúng ta, thì cớ gì chúng ta lại ngưng thể hiện tình yêu thương đối với tha nhân.

Người nữ tu Con Đức Mẹ Vô Nhiễm noi gương Mẹ Maria, đi đến với tha nhân và giúp cho họ nhận được ân sủng, tình thương của Chúa. Thánh Gioan đã nhảy mừng trong bụng mẹ khi nghe Đức Maria chào. Ngài nhảy mừng không phải chỉ vì Mẹ, nhưng vì Ngôi Hai Thiên Chúa đang ở trong cung lòng của Mẹ. Là con của Mẹ, mỗi khi chúng ta thực thi sứ vụ, được mời gọi đến một môi trường mới, hay khi gặp gỡ tiếp xúc với người khác. Chúng ta hãy để mọi người được đụng chạm đến Chúa và tình thương của Ngài đang ở trong mỗi chúng ta qua Bí Tích Thánh Thể mà chúng ta rước lấy hằng ngày.

Kết thúc ngày tĩnh tâm, chị em cùng nhau tiến về nhà thờ Thăng Thiên-một trong những nhà thờ được chỉ định để hành hương và lãnh nhận ơn Toàn xá trong Năm Thánh tại Giáo phận Kontum. Trong bầu khí sốt mến của ngày tĩnh tâm, chị em vui mừng hiện diện trước “Cửa Năm Thánh”, cùng với ơn lành qua bí tích Hòa giải trước đó. Dưới sự hướng dẫn của chị Tổng Cố vấn, chị em trang nghiêm cử hành các kinh nguyện, nghi thức trước khi tiến vào nhà thờ, và lãnh nhận ơn Toàn xá.

Tạ ơn Thiên Chúa và Mẹ hiền Vô Nhiễm đã ban cho chị em có một ngày tĩnh tâm trọn vẹn bên Chúa và bên nhau. Những giây phút trầm lắng bên Chúa Giêsu Thánh Thể, và những chia sẻ tâm tình cùng nhau trong hai ngày qua, là những động lực, sức mạnh giúp chị em tiến bước trong hành trình Loan báo Tin Mừng tràn đầy năng lượng, niềm vui và ơn thánh của Chúa. Ước mong mỗi chị em cảm nhận được bàn tay Chúa đang đỡ nâng, dìu bước và hướng dẫn chúng ta trong hành trình Năm Thánh Hy Vọng này.

BTT Vùng Tây Nguyên, FMI