
WHĐ (17/4/2025) – Phụng vụ Thứ Sáu Tuần Thánh gồm ba phần chính: Phụng vụ Lời Chúa, Kính thờ Thánh giá, và Rước lễ.
NHỮNG NGÀY LỄ PHỤNG VỤ
18 tháng 4, Thứ Sáu Tuần Thánh
Tưởng niệm cuộc Thương khó của Chúa
Thứ Sáu Tuần Thánh khởi nguồn là ngày Chúa Giêsu chịu chết (ngày 14 tháng Nisan, tương ứng vào thứ Sáu). Đây là một ngày tang tóc, được thực hành kèm với việc “ăn chay”, và sau này được mở rộng áp dụng vào mọi ngày thứ Sáu trong năm.
Phụng vụ Thứ Sáu Tuần Thánh gồm ba phần chính: Phụng vụ Lời Chúa, Kính thờ Thánh giá, và Rước lễ.
Hôm nay, qua Phụng vụ, các tín hữu được mời gọi hướng ánh mắt lên Chúa Giêsu chịu đóng đinh. Người đã chết trên thập giá để hoàn thành sứ mạng cứu độ mà Chúa Cha đã trao phó cho Người: “Đây Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian.” Ngôn sứ Isaia đã viết: “Chính người đã mang lấy những bệnh tật của chúng ta, đã gánh chịu những nỗi đau khổ của chúng ta, còn chúng ta, chúng ta lại tưởng người bị phạt, bị Thiên Chúa giáng họa, phải nhục nhã ê chề” (Is 52,13–53,12). Bằng chính mạng sống mình, Chúa Giêsu đã trả giá cao nhất cho sự bất tuân của chúng ta, và Người làm điều đó vì yêu thương: Đức Kitô “vốn giàu sang phú quý, nhưng đã tự ý trở nên nghèo khó vì anh em, để lấy cái nghèo của mình mà làm cho anh em trở nên giàu có” (2 Cr 8,9).
Dưới bóng tối của Thứ Sáu Tuần Thánh, mỗi người chúng ta có thể đặt mình trước Thập giá và đối diện với Chúa Giêsu về những vấn đề riêng, những bi kịch, và những đau khổ của mình. Từng câu hỏi của cuộc đời đều có thể được ánh sáng Thập giá soi tỏ, đến mức chúng ta có thể thốt lên: “Con tim có những lý lẽ mà lý trí không thể hiểu được.” Chúa Giêsu đáng được chúng ta bước theo đến cùng, như Người đã yêu thương chúng ta trọn vẹn.
Đứng gần thập giá Đức Giêsu, có thân mẫu Người, chị của thân mẫu, bà Maria vợ ông Cơlôpát, cùng với bà Maria Mácđala. Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Đức Giêsu nói với thân mẫu rằng: “Thưa Bà, đây là con của Bà.” Rồi Người nói với môn đệ: “Đây là mẹ của anh.” Kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình. Sau đó, Đức Giêsu biết là mọi sự đã hoàn tất. Và để ứng nghiệm lời Kinh Thánh, Người nói: “Tôi khát!” Ở đó, có một bình đầy giấm. Người ta lấy miếng bọt biển có thấm đầy giấm, buộc vào một nhành hương thảo, rồi đưa lên miệng Người. Nhắp xong, Đức Giêsu nói: “Thế là đã hoàn tất!” Rồi Người gục đầu xuống và trao Thần Khí. (Ga 19,25-30)