“Biết Ơn Là Trí Nhớ Của Con Tim” (Gặp Gỡ Cựu Thành Viên Các Mái Ấm Vinh Sơn)

Bầu khí của những ngày cuối năm chuẩn bị bước sang năm mới thường gợi cho con người cảm giác nhớ về nguồn cội, nhớ về gia đình hay những mái ấm từ đó mình cất bước vào đời.

Vào ngày đầu năm mới Dương Lịch 2025, Hội Dòng Ảnh Phép Lạ đã tổ chức gặp gỡ các cựu thành viên xuất thân từ các Mái Ấm Vinh Sơn ( Cô Nhi Viện Vinh Sơn), nơi đón nhận cưu mang, nuôi nấng và dạy dỗ các em thiếu nhi người sắc tộc có hoàn cảnh đặc biệt: mồ côi cả cha lẫn mẹ, mồ côi cha hoặc mẹ, gia đình đông con có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em bị bệnh tật, ốm yếu, thiếu sữa…; hay cả các em nhỏ khi người mẹ chẳng may qua đời, thì theo phong tục phải chôn em bé theo người mẹ xấu số…Tất cả những hoàn cảnh trên đều được các Yă (nữ tu) Dòng Ảnh Phép Lạ Kon Tum nhận về nuôi nấng, chữa bệnh, cho đi học …. Đến nay đã có hàng ngàn em, với hoàn cảnh khác nhau, đã được các Yă trong 6 Nhà Vinh Sơn cưu mang.

Một điều đáng mừng và thật an ủi: từ các Mái Ấm Vinh Sơn này đã trổ sinh nhiều hoa trái tốt đẹp: linh mục, tu sĩ các Hội Dòng, nhất là Dòng Ảnh Phép Lạ; có người làm giáo viên, bác sĩ, y tá, phát thanh truyền hình. Nhiều bạn trẻ thành công trong nghề nghiệp, trong các doanh nghiệp, trong lãnh vực văn hóa nghệ thuật .v.v. ở trong nước và cả ở nước ngoài… Tạ ơn Chúa! Cảm ơn Hội Dòng Ảnh Phép Lạ Kon Tum! Cảm ơn biết bao những tấm lòng quảng đại khắp nơi đã yêu thương, dùm bọc, để các em có được như ngày hôm nay.

Cuộc hội ngộ hôm nay thật vui! Các cựu thành viên của 6 Nhà Vinh Sơn đã hẹn nhau gặp mặt tại Nhà Mẹ Dòng Ảnh Phép Lạ. Từ 8h00 sáng, bầu không khí rộn ràng khắp khuôn viên Nhà Dòng. Các cựu thành viên hội ngộ sau nhiều năm xa cách, tay bắt mặt mừng. Có nhiều người nay đã có gia đình cũng không quên dẫn theo con cái. Như những người con trở về mái nhà xưa, các cựu thành viên được các Yă đón tiếp, gặp gỡ, thăm hỏi, ôn lại những kỷ niệm xưa với các Yă đang hưu dưỡng…

Đến 9h30’, mọi người vui mừng chào đón Cha Phêrô Nguyễn Vân Đông, từ nhà hưu linh mục Kon Tum đến gặp gỡ, chia sẻ tâm tình. Cha Phêrô là người đã có sáng kiến tổ chức cuộc gặp gỡ này. Đây là cuộc hội ngộ lần II với sự tham dự của gần 300 cựu thành viên, đông hơn so với lần I.

Chia sẻ với các cựu thành viên Mái Ấm Vinh Sơn, Cha Phêrô nói đến lòng biết ơn. Theo Cha, lòng biết ơn là trí nhớ của con tim và lòng biết ơn phải được thể hiện bằng hành động. Sự biết ơn đó được thể hiện qua cuộc sống trưởng thành trong đời sống đức tin, sống tử tế, chăm chỉ làm việc, quan tâm giúp đỡ người khác, cách cụ thể là quan tâm thăm hỏi và hỗ trợ các Mái Ấm Vinh Sơn.

Cao điểm của buổi gặp mặt là Thánh lễ tạ ơn vào lúc 10h45 tại Nhà Nguyện Dòng Ảnh Phép Lạ, do Cha Phêrô Nguyễn Vân Đông chủ tế. Hôm nay Giáo Hội mừng kính trọng thể Đức Maria, Mẹ Chúa Trời, cũng là dịp đầu năm mới Dương Lịch. Thật là dịp thích hợp để mọi người cùng chung tâm tình tạ ơn Chúa, xin lỗi Chúa, và tạ lỗi với nhau trong năm cũ cũng như cầu chúc cho nhau năm mới được bình an.

Vào cuối thánh lễ, một người đại diện cho tất cả cựu thành viên các Mái Ấm Vinh Sơn đã tỏ bày tâm tình tạ ơn Chúa, cảm ơn Cha chủ tế và cảm ơn Yă Tổng Phụ Trách cùng Hội Dòng Ảnh Phép Lạ.

Thánh lễ kết thúc cũng vừa đến giờ ăn trưa. Mọi người lại gặp nhau trong bữa trưa huynh đệ.

 “Họp nhau đây rồi chia tay… Đường trường sông núi hẹn mai ta sum vầy…” Cuộc họp mặt nào rồi cũng đến lúc tàn. Mọi người ra về trong niềm vui và chắc hẳn sẽ ghi khắc lời tâm tình: “Lòng biết ơn là trí nhớ của con tim”.

Xin tạ ơn Chúa! Hết lòng ghi ơn Hội Dòng Ảnh Phép Lạ và Cha Phêrô Nguyễn Vân Đông đã làm cầu nối để các cựu thành viên Mái Ấm Vinh Sơn có được ngày gặp gỡ ý nghĩa hôm nay.

 

Hoa Núi

WGPKT(04/01/2025) KONTUM