Ngày Tất Niên – Ngày Huynh Đệ Của Chị Em Vùng Tây Nguyên
Ngày Tất Niên – Ngày Huynh Đệ Của Chị Em Vùng Tây Nguyên
FMI (13.01.2025) – Chị em mang theo nhiều niềm vui, tiếng cười rộn rã, lời chào thăm hỏi nhau sau những tháng ngày rong ruổi trên cánh đồng sứ vụ.
Tây Nguyên vào những ngày cuối Đông, vẫn cái nắng vàng rượi, cái gió bạt ngàn lạnh se buốt cả lòng người. Ngoài đường phố tấp nập người qua lại nô nức mua sắm tết. Không khí tại cộng đoàn Thánh Thể – nhà chính của vùng Tây Nguyên cũng nhộn nhịp không kém.
Từ sáng sớm ngày 11/01/2025, bầu không khí của mùa Xuân như ập về qua tiếng nhạc, những cành mai, đào, chậu cúc được trang trí trong khuôn viên của cộng đoàn cùng với những câu đối Tết, sẵn sàng chào đón quý chị em của Vùng hội về trong ngày tất niên – ngày huynh đệ cuối năm.
Chị em mang theo nhiều niềm vui, tiếng cười rộn rã, lời chào thăm hỏi nhau sau những tháng ngày rong ruổi trên cánh đồng sứ vụ. Với những món ăn dân dã từ các vùng miền, những gói quà to nhỏ, những lời chúc an lành trao gửi cho nhau trước thềm năm mới Ất Tỵ.
Bắt đầu ngày huynh đệ – tất niên, chị em quây quần trước Thánh Thể trong giờ cầu nguyện cuối năm để dâng lời tạ ơn Chúa và cám ơn nhau. “Tri ân Người, con xin tri ân Người…tình Ngài hơn ngàn mây núi, bao la như là biển khơi… đời con biết lấy chi báo đền…”. Lời bài hátnhắc nhở mỗi chị em: Hãy tạ ơn Chúa trong từng giây phút của cuộc sống. Hồng ân vô biên của Chúa đã tuôn đổ trên từng cộng đoàn và trên mỗi chị em, gìn giữ mỗi người bình an trong năm qua. Đây cũng chính là thời khắc đặc biệt để cầu xin cho một năm mới với nhiều niềm vui mới, niềm vui có Chúa luôn hiện diện trong tâm hồn. Hy vọng tình chị em mỗi ngày được thêm đậm đà, thắm thiết.
Tết đến, Xuân về, là thời điểm tuyệt vời để mọi người trao gửi lời tri ân, những lời chúc tốt đẹp. Chị phụ trách cộng đoàn Pleichoet đại diện cho tất cả chị em chúc tết chị Đại diện vùng Tây Nguyên, chị Tổng Cố vấn đặc trách ban Kinh tế và chị em. Nguyện xin Thiên Chúa là Chúa của mùa xuân ban cho chị Đại diện và quý chị một năm mới sức khỏe, bình an và tràn đầy ân lộc của Chúa xuân. Thể hiện lòng yêu mến, tri ân của chị em bằng những tràng pháo tay giòn giã và những món quà trao gửi cho nhau.
Trong tâm tình của một người chị, chị Đại diện cũng chúc tết và gửi gắm những lời nhắn nhủ, cám ơn chị em đã không quản ngại vất vả, hy sinh, cộng tác với nhau thi hành sứ mạng trên mọi nẻo đường. Tiếp tục phát huy và làm chứng bằng niềm vui phục vụ, sự yêu thương chân thành và kiên trì trong khó khăn thử thách. Hãy là những cánh hoa đơn sơ giữa đại ngàn Tây Nguyên đầy nắng và gió.
Tiếp đến, mỗi chị em cùng nhau lên hái lộc xuân, lộc của Mẹ Dòng và lộc của Vùng. Tất cả đều mang một màu xanh hy vọng cho một mùa Xuân mới.
Phần không thể thiếu trong bữa tiệc tất niên là các món ăn mang đậm đà hương vị tết; những tiết mục văn nghệ mang đầy sắc xuân với sự đóng góp của tất cả chị em trong các cộng đoàn từ Phụ trách đến các em nhỏ đem lại một bầu khí ấm áp, rộn vang tiếng cười yêu thương.
Thế là một năm nữa dần kết thúc. Tạ ơn Chúa đã cho chị em vùng Tây Nguyên có những giây phút quý giá cùng nhau quy tụ bên Thánh Thể Chúa, đoàn viên bên nhau. Mến chúc mỗi một chị em được nhiều phúc lành của Chúa Xuân và hân hoan đón một Năm Mới – Năm Thánh 2025 trong hy vọng và bình an.